Chia sẻ cùng báo giới trong buổi gặp gỡ chiều 2/8, Nhạc trưởng Lê Ha My, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. HCM (HBSO) cho biết đây là dự án đã được ấp ủ từ năm 2020 nhưng gặp phải sự gián đoạn do đại dịch. Tác phẩm thể hiện tâm huyết và những thể nghiệm mới lạ của một ê-kíp nghệ thuật Đức-Việt trẻ trung, đầy sáng tạo đến từ kịch bản, lời thoại, trang phục, sân khấu, nhằm truyền tải màu sắc tươi vui hài hước của bản gốc hơn 100 năm vào một câu chuyện mới mang nhịp sống thời đại ngày nay.
Nguyên nhân lựa chọn vở operetta kinh điển “Die Lustige Witwe” để công diễn tại Việt Nam lần này được vị giám đốc của nhà hát sắp kỷ niệm 30 năm thành lập lý giải đến từ nét tương đồng của 2 nền văn hóa Việt-Đức, cốt chuyện hấp dẫn đối với khán giả Việt, cùng với đó là khả năng của nhà hát trong việc hiện thực hóa tác phẩm, từ quy mô sân khấu cho đến năng lực của các nghệ sỹ biểu diễn.

Cũng theo ông Lê Ha My, để có thể triển khai một dự án nhạc kịch luôn đòi hỏi sự công phu cùng nhiều khó khăn, thử thách dẫn đến số lượng những vở nhạc kịch ở TP.HCM rất khiêm tốn trong hai đến ba thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, Viện Goethe và Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM chỉ trong một quãng thời gian ngắn đã có khá nhiều dự án hợp tác với nhau bắt đầu từ vở nhạc kịch “Con Dơi”, “Nhà Thiện Xạ” và gần đây nhất là vở “Ký ức ngày hôm qua”.
