Trở lại sàn diễn Tokyo Fashion Week năm nay, Nguyễn Công Trí tiếp tục khẳng định đẳng cấp của nhà thiết kế couture hàng đầu Việt Nam với bộ sưu tập No.10 Em Hoa.
Dù đã đi đến con số 10 tròn trịa, nhưng thực tế đã chứng minh, Công Trí chưa bao giờ cạn kiệt ý tưởng mà ngày càng “thăng hoa” bằng vô vàn sáng tạo táo bạo, luôn thách thức giới hạn bản thân qua những câu chuyện thời trang độc đáo và ấn tượng, để mỗi lần trở lại luôn là một ẩn số thú vị với sức hút khó thể chối từ.

Em Hoa cũng vậy, bộ sưu tập mang đến cho người yêu thời trang góc nhìn khác lạ về những điều bình dị trong cuộc sống. Nét đặc sắc của 39 mẫu thiết kế oversize đơn sắc chỉ thực sự thăng hoa khi các người mẫu quay lưng lại, những đóa hoa khổng lồ được chế tác hoàn toàn thủ công bằng kỹ thuật thêu tay đính kết ở phần thần sau khiến khán giả không khỏi trầm trồ thán phục.
Trái ngược với phong cách duy mĩ, tôn vinh nhân dáng, đề cao kỹ thuật xử lý đường may, phom dáng hay bề mặt chất liệu, nhằm tạo ra hiệu ứng thị giác mang chuẩn mực thời trang cao cấp thường thấy ở các bộ sưu tập trước; Oversize – kích thước quá khổ – mới là thứ ngôn ngữ gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của Em Hoa.

Thực sự, “oversized”, chính xác hơn là “emphasized – cường điệu hoá” là trường phái không quá mới lạ, thậm chí đang được giới trẻ cực kỳ yêu chuộng bởi sự lên ngôi mạnh mẽ của thời trang đường phố. Tuy nhiên ở Việt Nam, Công Trí là người hiếm hoi dám mạnh dạn thể nghiệm thủ pháp đầy rủi ro này, đặc biệt là trong một bộ sưu tập Haute Couture chính thống.
Nhà thiết kế chia sẻ nguồn cảm hứng của anh đến từ “đồng phục lao động” của các cô bán hoa dạo ở Sài Gòn và Hà Nội. Những gánh hoa theo chiếc xe đạp giản dị len lỏi giữa chốn phố thị hiện đại náo nhiệt là hình ảnh vừa mộc mạc, vừa độc đáo lại vừa trìu mến thân thương của Việt Nam được du khách và bạn bè quốc tế cực kỳ yêu thích.

Từng có một quyển sách được nhiều người yêu thích với tựa đề “Quẩy gánh băng đồng ra thế giới” bàn về sự khác biệt trong tư duy của người Việt khi hội nhập với thế giới. Tựa đề đó vô tình lại diễn tả trọn vẹn bộ sưu tập No.10 của Công Trí, khi anh quyết định quẩy gánh hàng hoa chân chất dịu dàng của Việt Nam đến một trong những thủ phủ thời trang danh giá bậc nhất thế giới, tự tin trò chuyện với khán giả bằng thứ ngôn ngữ quốc tế văn minh và thời thượng nhất.