Được biết, để thâu tóm MotoGP, Liberty Media phải trả cho Dorna Sports số tiền 4,2 tỉ Euro (khoảng 4,5 tỉ USD). Theo thoả thuận, Dorna Sports vẫn giữ 14% cổ phần tại MotoGP. Thương vụ nói trên dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay khi các thủ tục pháp lý được hoàn thành theo luật định. Carmelo Ezpeleta - CEO của Dorna Sports - sẽ tiếp tục điều hành giải đua MotoGP từ tổng hành dinh tại Madrid, Tây Ban Nha.
Như vậy, Liberty Media đã chính thức trở thành chủ sở hữu của hai giải đua danh tiếng bậc nhất thế giới. Theo Bloomberg, điều này sẽ khiến các tổ chức chống độc quyền để mắt nhiều hơn đến Liberty Media. Sau khi mua lại F1 từ CVC Capital Partners vào năm 2016 với giá 8 tỉ USD, Liberty Media đã biến sân chơi này thành một "thỏi nam châm" thực thụ với việc tập trung nhiều hơn vào các thị trường còn đang bỏ ngỏ như Hoa Kỳ hay một số quốc gia khác. Ngoài ra, khán giả cũng dễ dàng theo dõi các chặng đua thông qua nền tảng số. Thậm chí, Netflix thậm chí vừa mới phát sóng một Series cực kỳ bài bản về sân chơi F1.

CEO Greg Maffei của Liberty Media cho hay: "MotoGP đang có triển vọng tăng trưởng rất tốt. Chúng tôi muốn đưa cuộc chơi lên một tầm cao mới nhằm mang lại lợi ích cho người hâm mộ, các đội đua, các đối tác thương mại cũng như các cổ đông của mình."
Chưa rõ Liberty Media có thể tạo ra điều thần kỳ nào cho MotoGP hay không, tuy nhiên, người hâm mộ hi vọng họ có thể xem giải đấu một cách dễ dàng hơn. Lâu nay, người xem phải trả phí đăng ký để xem MotoGP. Tuy nhiên, nhà tổ chức vừa công bố sẽ ký hợp đồng với TNT Sports để phát sóng toàn bộ 21 sự kiện năm nay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Ngoài ra, khán giả cũng có thể xem các chặng đua qua vài nền tảng khác như TruTV hay Max's B/R Sports.