Bạn không cần phải là người điên rồ mới có thể trở thành thủ môn, nhưng điều đó chắc chắn sẽ hữu ích. Ở vị trí này, bạn rất dễ bị chấn thương phần đầu và cổ, thậm chí nếu đội nhà thua, bạn sẽ là người có lỗi. Bobby Dekeyser biết rõ điều này hơn ai hết.


Vào những năm 80, ông là thủ môn dự bị của Bayern Munich, lúc đó là đội bóng ngôi sao ở châu Âu. Ở tuổi 26, một chấn thương thảm khốc suýt khiến cầu thủ này mất đi mắt trái và kết thúc sự nghiệp trong bi thảm. Rất may, ông vẫn bình an để tiếp tục cống hiến cho những công việc mang tính điên rồ khác: Ông hiện là chủ khách sạn cao cấp.


Kể từ khi mở cửa Nay Palad Hideaway, thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng ở Philippines vào năm 2012, nơi đây đã giành được vô số giải thưởng ngang ngửa với thành tích của Bayern Munich. Tuy nhiên, cơ sở khai trương mới nhất của ông có thể vượt kỷ lục đó: Vào tháng 6, Dekeyser sẽ cho thuê ngôi nhà riêng của mình ở Ibiza. Đây là dự án mang tính cá nhân bậc nhất của Dekeyser tính đến thời điểm hiện tại và cũng là dự án hấp dẫn nhất của ông.


Trang trại Nay Palad gồm sáu phòng ngủ nằm giữa những thung lũng bụi mịt mù, với những đồi thông mang tông màu san hô nằm về phía tây bắc Ibiza. Nơi đây ngự trị những ngôi làng kỳ quặc như Sant Mateu d’Albarca đìu hiu, vốn cách khu nghỉ một quãng đường tản bộ, nơi Juntos House phục vụ một số món ăn tinh tế nhất của hòn đảo, và bưu điện chỉ mở cửa từ 1:00 đến 1:30 chiều.

Một trong nhiều không gian sinh hoạt chung của khu nghỉ.

Đó là một thế giới khác biệt so với vẻ sôi động của các câu lạc bộ ở miền Nam và là điều khiến Dekeyser vô cùng hứng thú. Một bức tranh tường mang sắc xanh coban trong khoảng sân vườn mô tả một vũ công với phần đầu biến thành cành cây, thể hiện niềm hy vọng của Dekeyser về việc du khách đến đây sẽ tắt nguồn với công việc, quy hàng thiên nhiên và trải nghiệm hết mình tại thương hiệu mang tinh thần vui nhộn, thoải mái do chính ông tạo nên.


Nếu tiếng Tây Ban Nha có một từ để chỉ khái niệm wabi-sabi của Nhật Bản, thì trang viên thần tiên rộng 25 mẫu Anh này sẽ là hình ảnh thu nhỏ của khái niệm này. (Thuê bao trọn gói trong một tuần cho tối đa 12 khách sẽ có giá 80.000 USD, bao gồm tài xế và phương tiện di chuyển). Không giống như hầu hết các khu nghỉ dưỡng xa hoa khác, nghệ thuật của Nay Palad không phải ở những phòng ngủ, vốn sở hữu nhiều chức năng hơn tập trung vào vẻ cầu kỳ. 


Thay vào đó, điểm nhấn nằm ở không gian mở đầy sắc màu của trang trại, được trang trí bởi Dekeyser và con gái ông, Carolin. Họ đã tạo ra một trung tâm với thiết kế lò sưởi ở hai mặt, trên cùng là những thanh xà Sabina mộc mạc và được chiếu sáng nhẹ nhàng bởi cửa sổ trần có mái che bằng cây xanh và những bức tường ngập tràn cửa sổ hướng sự chú ý của du khách ra không gian xanh quyến rũ bên ngoài.


Du khách có thể chọn nguyên liệu cho bữa tối từ các luống rau được trồng tại chỗ hoặc hái một quả bơ hoặc xoài trên cây. Từ ngôi nhà trên cây dành cho trẻ em và sân thượng vọng cảnh, du khách có thể lựa chọn các môn thể thao ngoài trời như phòng tập thể dục tiện nghi, sân bóng đá cũng như các sân bóng chuyền, bóng rổ và padel, một biến thể của môn tennis. Hoặc, đi theo hướng chậm hơn, chiêm nghiệm hơn thông qua trải nghiệm phòng tắm hơi, ao tự nhiên, sân tập yoga và yurt kiểu Nepal.

Khu vực ăn uống với hoa cỏ xanh muớt.

Tuy nhiên, để thực sự đánh giá cao khu nghỉ dưỡng mang đầy tinh thần vui nhộn này, bạn cần phải biết về nhà sáng lập. Nhiều thập kỷ trước, trước khi chuyển sang lĩnh vực du lịch, Dekeyser đã làm một điều thậm chí còn điên rồ hơn: Ông đã tạo ra những chiếc ghế xếp gợi cảm, thành lập Dedon, một công ty nội thất ngoài trời siêu sang trọng, và cực kỳ thành công với danh sách những người hâm mộ bao gồm Brad Pitt và cả Giáo hoàng. Tuy nhiên, Dekeyser chưa bao giờ là một ông chủ khó tính. Ông đã xây dựng những nhà máy với cơ sở vật chất giải trí năm sao và thu hút những khách hàng nổi tiếng ở Hollywood, mời họ đến thăm trang viên để tạo nên bầu không khí vui vẻ hơn cho nhân viên.


Nếu tiếng Tây Ban Nha có một từ để chỉ khái niệm wabi-sabi của Nhật Bản, thì trang viên thần tiên rộng 25 mẫu Anh này sẽ là hình ảnh thu nhỏ của khái niệm này.


Động lực của ông luôn là khuyến khích cộng đồng. “Tôi chưa bao giờ quan tâm đến các món đồ nội thất”, - Dekeyser thừa nhận. “Đó chỉ là một cách để gắn kết mọi người trong không gian ngoài trời”. Trang trại Nay Palad đưa khát vọng này lên một tầm cao mới khi mỗi chiếc ghế khổng lồ có thể chứa sáu người một cách thoải mái; chiếc bàn nào cũng có thể chứa cả nhóm; hay mọi ngóc ngách trong khu nghỉ đều được thiết kế để mọi người có thể tụ họp.


Vậy điều gì đáng sợ hơn, công việc của một thủ môn hay một chủ khách sạn? “Dĩ nhiên là khách sạn rồi” - Dekeyser trả lời không chút do dự. “Tuy nhiên, trải nghiệm này cũng mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui”