Nước hoa LVERS được tạo ra qua cuộc hội thoại giữa Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams và nhà chế tác nước hoa Jacques Cavallier Belletrud, kết hợp với kinh nghiệm điều chế hương của Camille Cavallier Belletrud – người đã dành nhiều năm gìn giữ và nâng niu những di sản của thương hiệu. Qua mùi hương tươi sáng đại diện cho nguồn sống và tình yêu ấm áp, Pharrell Williams muốn gửi gắm triết lý của ông sau những trải nghiệm từ khi bước chân vào nhà mốt Louis Vuitton: Bạn sẽ làm gì khi ánh mặt trời chiếu sáng lên mình?

Với hương thơm lưu lại trên da, LVERS mang đến nguồn năng lượng bất tận và sự sống cho vạn vật trên thế gian, hệt như mặt trời vậy. Để gom hết hương thơm của ánh sáng vào một chai thủy tinh, nhà chế tác bậc thầy Jacques Cavallier Belletrud đã sử dụng nhiều nốt hương gợi nhớ mùi đất, khiến người ta liên tưởng đến những tán cây đang xòe ra hứng trọn tia nắng ấm áp.
Nhựa cây Galbanum là một thành phần chủ chốt trong xuất phẩm LVERS. Mặc dù từng được dùng để điều chế thảo dược trong lịch sử, nhưng hiện nay, rất ít nhà điều chế nước hoa sử dụng nguyên liệu này. Như thể đánh thức viên kim cương thô đang chìm trong giấc ngủ trăm năm, LV chọn mùi hương xanh mát phảng phất chút cay của nhựa cây làm tâm điểm nước hoa.

Nốt hương tuyết tùng ở tầng cuối đưa tâm trạng của bạn qua một khu rừng xanh rờn. Hòa quyện với nét ngậy của đàn hương, sự kết hợp này tạo nên một mùi thơm tinh tế trên nền hương thơm trong trẻo của gừng.
Sự pha trộn này được hoàn thiện bởi cảm giác tươi sáng của cam bergamot, nhẹ nhàng nhấn mạnh từng nốt hương, như ánh mặt trời tỏa sáng lên vạn vật.

Tượng trưng cho năng lượng của mặt trời, Belletrud chọn những nguyên liệu có công dụng chữa lành để tạo nên LVERS, hứa hẹn mang đến niềm vui và tinh thần phấn khởi.
Trong thiết kế chai kinh điển của Louis Vuitton, LVERS phản chiếu ánh sáng đến mọi nơi. Đi cùng với chai nước hoa là một chiếc hộp đựng và rương du lịch – vừa vặn cất giữ ba chai – mang họa tiết Damoflage yêu thích của Pharrell Williams.
