Có lẽ bất cứ ai từng đọc câu chuyện ngắn The Library of Babel của nhà văn Jorge Luis Borges đều, ít nhất là một lần, ao ước được đặt chân vào vũ trụ nhiệm màu dựng nên từ muôn vạn cuốn sách. Nếu thế giới huyền diệu kia có thật trên đời, thì chắc hẳn nó sẽ trông tựa như thư viện Tianjin Binhai vừa được khánh thành gần đây tại tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc. Thiết kế bởi công ty kiến trúc Hà Lan MVRDV cùng Viện Thiết kế Đô thị Thiên Tân (TUPDI), thư viện mang hơi hướng tương lai này có diện tích lên tới 33,700 m2, với tổng cộng 5 tầng lầu và chứa đến 1.2 triệu đầu sách đa dạng.
Không gian thư viện khiến người xem như lạc vào vùng đất trong phim khoa học viễn tưởng, bởi từng tầng kệ để sách đều được thiết kế như những lớp sóng trắng kéo dài từ mặt đất lên tận trần nhà, khéo léo bao bọc xung quanh một “con mắt” cực lớn đặt ở trung tâm thư viện. Các góc cạnh và đường cong trong kiến trúc tòa nhà đều được tận dụng để phục vụ cho nhu cầu đọc sách, đi lại, trao đổi và thảo luận của người tham quan.
www.mvrdv.nl