Khoảng cách từ Trái đất đến sao Hỏa vào khoảng 225 triệu km, tương đương khoảng 4,35 phút ánh sáng. Với tốc độ tên lửa chở người như hiện tại, phi hành gia và phi thuyền cần 6 đến 9 tháng để bay đến sao Hỏa, với một hệ thống hậu cần phức tạp đến không tưởng. Elon Musk tin rằng điều này sẽ nhanh chóng cải thiện, để thời gian bay được rút ngắn, cũng như việc khai thác năng lượng từ sao hỏa để phục vụ cho chuyến trở về.
Hồi tháng 9/2024, khi Elon Musk viết trên mạng xã hội: “Nếu những lần hạ cánh này diễn ra thuận lợi thì những chuyến bay chở người đầu tiên đến sao Hỏa sẽ diễn ra trong 4 năm tới. Từ đó, tốc độ chuyến bay sẽ tăng nhanh chóng với mục tiêu xây dựng một thành phố tự cung tự cấp trong khoảng 20 năm nữa”. Lúc đọc những dòng này, chỉ hơn tháng trước thôi, nhiều người vẫn còn cho đây là chuyện Từ Thức lên tiên, là giấc mộng Nam Kha, là viển vông. Vậy mà sau chuyến bay thử nghiệm hôm 13/10/2024, khi tên lửa đẩy Super Heavy được thu hồi thành công, thì lời Elon Musk coi bộ không còn viển vông nữa.
Nếu làm được điều này - mang cõi người ta đến với sao Hỏa - Elon Musk sẽ thành thủy tổ mới của thuộc địa sao Hỏa. Với một triệu con người được chọn lựa - tương đương dân số của nhiều quốc gia nhỏ hiện nay - việc ghi công, nhớ ơn vị thủy tổ đã đưa mình đến sao Hỏa định cư sẽ rõ ràng, vì hệ thống ngôn ngữ, thông tin đã tương đối hoàn chỉnh. Cõi sao Hỏa có thể chỉ dùng mỗi tiếng Anh, hoặc đa ngôn ngữ, đa văn hóa, hoặc có thể chế ra một thứ tiếng mới, tôn giáo mới … cho tương lai, đều được cả.
Cũng như Chú Cuội từng theo cây đa - biểu tượng của sự sống, vì cây này sản sinh nhiều oxy - đến mặt trăng, Elon Musk cũng đã có các liên minh nghiên cứu để sớm mang tảo, các loại vi khuẩn và các loài cây sản sinh nhiều oxy đến sao Hỏa. Những phát hiện về nước ngầm, nước đóng băng … gần đây tại sao Hỏa càng củng cố niềm tin về khả năng tái thiết sự sống tự nhiên. Nếu làm được điều này, thì với sao Hỏa, Elon Musk khác chi đấng cứu thế mới.
Từ Thức một mình lên tiên, sau 3 năm thấy nhớ quê cũ, muốn về thăm lại một chút, nhưng do chênh lệch không gian và thời gian - “một ngày trên trời bằng một năm hạ giới” - nên gia đình/tình yêu ly tán, cuộc thế xoay vần, thành ra kẻ lạc lõng. Từ Thức đi lang thang kể về cõi tiên nhưng không mấy ai tin, vì hệ thống ngôn ngữ và thông tin chưa kết nối, hoặc đã mất kết nối. Ai cũng cho Từ Thức vì sống viển vông mà phát khùng, hoặc mất trí. Khả năng quy kết Elon Musk mất trí là rất thấp, vì cánh cửa Thần Phù (hiểu nôm na: vật tín của thần thánh) vào sao hỏa ông nắm khá vững vàng.
Câu kết trong cuốn Terre des Hommes, Antoine de Saint-Exupéry viết: “Chỉ có Thần khí phà hơi lên đất sét mới có thể tạo ra Con người”. Bằng cách mang sự sống đến sao Hỏa, nếu thành công, Elon Musk sẽ tạo ra một cõi người ta mới.